Friday, March 7, 2014

NASA nối kết sinh viên với các phi hành gia

image
Hằng trăm sinh viên đại học và học sinh trung học chen chúc trong hội trường của Đại Học Tiểu Bang CaliforniaLos Angeles để tham gia buổi nói chuyện với các phi hành gia trên Trạm Không Gian Quốc Tế qua video
Một số học sinh và sinh viên ở California có một cơ hội hiếm hoi để nói chuyện với các phi hành gia trên không gian qua một đường nối kết video mới đây. Theo tường thuật của  thông tín viên  đài VOA Mike Osullivan thì sự kiện này nằm trong một nỗ lực của Cơ quan Không gian Hoa Kỳ NASA, tạo sự phấn khích nơi giới trẻ về khoa học.

Đài kiểm soát ở Houston gọi Trạm không gian:

“Trạm không gian, đây là Houston. Bạn đã sẵn sàng chưa?”

Phi hành gia: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho sinh hoạt này.”

image
Hằng trăm sinh viên đại học và học sinh trung học chen chúc trong hội trường của Trường Đại Học Tiểu Bang CaliforniaLos Angeles để tham gia đường nối kết qua video với Trạm Không Gian Quốc Tế.

Đài kiểm soát Houston, “Đại học California ở  Los Angeles. Đây là Trạm kiểm soát, Houston. Xin gọi trạm để kiểm tra âm thanh.

Khoa trưởng Đại học California, “Trạm kiểm soát, đây là Khoa trưởng Emily Allen. Bạn nghe tôi nói có rõ không?”

Ở đầu bên kia của đường nối kết là ba phi hành gia, ở gần 400 kilomet bên trên trái đất.

Các sinh viên, học sinh tìm hiểu về con đường sự nghiệp đã đưa những người Mỹ Rick Mastracchio và Mike Hopkins cùng với người Nhật Koichi Wakata vào không gian.

image
Sinh viên kỹ sư Maria Munguia đã hỏi phi hành gia Rick Mastracchio câu hỏi đầu tiên.

“Làm sao anh vượt qua được trở ngại lớn nhất trên con đường trở thành phi hành gia?”

Phi hành gia Rick Mastracchio, “Tôi đã học lấy bằng phó tiến sĩ, kiếm việc làm như một kỹ sư, và cuối cùng đăng ký tham gia chương trình phi hành gia. Tôi nghĩ rằng việc tôi thích không gian và khoa học, cũng như khả năng của tôi về toán học đã có liên hệ trực tiếp tới việc tôi có mặt ở đây.”

Sinh viên học sinh có được câu trả lời về các thắc mắc từ vấn đề vệ sinh trên trạm không gian tới việc các phi hành gia làm sao để giảm bớt được những rung động từ thiết bị.

Ba phi hành gia vừa kể nói về những ngày làm việc dài của họ, các cuộc gọi điện thoại về nhà và tập thể dục vào buổi tối. Tất cả những thứ đó được thực hiện trong môi trường phi trọng lực, mà Rick Mastracchio đã mô tả là làm những chuyện không thể làm trở thành dễ và những chuyện dễ trở thành khó.


image
Phi hành gia Mike Hopkins đã làm một cú lộn nhào để chứng minh điều này.

Sinh viên kỹ sư Jeremy Blaire nhận thấy cách hành xử của các phi hành gia đối với nhau nói lên rất nhiều:

“Đối với tôi, có vẻ như tất cả họ đều là bạn bè. Mỗi khi họ cười và nhìn lại nhau. Họ cười với nhau về những lời bông đùa. Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ về việc phi hành đoàn hòa hợp với nhau như thế nào ở trong không gian.”

Sinh viên Virginia Mejia nói rằng cô học được đôi điều về tính kiên nhẫn:


image
“Đừng bao giờ ngưng mơ mộng. Đừng bao giờ, bởi vì ngay cả khi họ nói, ‘tôi đã đăng ký bốn lần, chín lần, trong một giai đoạn chín năm, 12 năm.’  Họ không bao giờ nản lòng.”

Nhà giáo dục Becky Kamas của NASA nói rằng một câu hỏi hiện lên với mỗi đường nối kết qua video ở các trường học trên khắp nước Mỹ:

“Họ luôn luôn nêu lên câu hỏi về cần phải có thứ gì để trở thành người như bạn? Và tôi nghĩ rằng câu trả lời là, cần phải có lòng đam mê và sự tận tụy. Và mỗi một sinh viên hay học sinh này đều có thể có được điều đó.”

Mười một sinh viên tốt nghiệp hệ thống Trường đại học Tiểu bang California đã học tiếp để trở thành các phi hành gia của Cơ quan NASA. Các sinh viên này hy vọng trường này sẽ gởi sinh viên thứ 12 để trở thành phi hành gia của cơ quan  NASA.





Mike O’Sullivan





image


image



image

Khủng hoảng Ukraine: Toan tính của Putin
Hiểm họa Trung Quốc và bài học Tiệp Khắc
Đứa trẻ trên tay người ăn mày
Di dân: Khuôn mặt mới của nước Mỹ
Ukraine - VN: 7 điểm giống và khác
Putin nói gì về Ukraine?
Quân đội Mỹ sắp được trang bị ôtô bay
Tiện nghi mới nhất của Uganda: Năng lượng mặt trời...
Nhìn Ukraine, nghĩ về Việt Nam
Tâm hồn đẹp của Paul Walker
Hoa Kỳ vinh danh những phụ nữ can đảm trên thế giớ...
Nhật ra trát bắt tiếp viên Vietnam Airlines
Hôi Miệng
Những câu hỏi thường gặp/Cách vào VOA nếu bị chặn
Bạn đọc và bạn văn
Cậu cử
Trung Quốc đang có âm mưu gì ở Hà Tĩnh và Quảng Tr...
Cuộc đời chìm nổi của nữ hoàng dầu khí Ukraine
Công an VN "né" dự cà phê nhân quyền?
YouTube: Vietnamese Pride
Người ăn mày
Ai là tướng gốc Việt đầu tiên trong quân đội Mỹ?
Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi
Thư Xuân gửi cho một người bạn Đảng viên Cộng sản
Việt Nam ‘thu hồi giấy phép’ của báo Sài Gòn Tiếp ...
Thơ: Khuyên Cô Em Vợ
Đêm Cali trên một ngọn đồi cao…
Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva về Nhân Quyền và Dân C...
Phát triển trước, dân chủ sau
Thông báo: Giả danh Linh Mục Giáo phận Phan Thiết
Tấm gương mục tử
Những hình ảnh đẹp của các linh mục Ukraine
Loài chó hiểu được cảm xúc của con người
Vì sao 'dân ta không được học sử ta'?
Hai câu chuyện về cái “tủ sách” và cái “tủ rượu”
Bitcoin: thông minh nhưng vô dụng?
Hành trình xác tín của một tu sĩ công giáo
Tiền thế chân Bail & bond
Người dự UPR bị tịch thu hộ chiếu
Hình ảnh Kiev trước và sau bạo loạn đẫm máu

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.