Saturday, October 1, 2011

MoL: Combined Federal Campaign (CFC code 34043)

image
image

Messengers of Love (MoL) is a 501c(3) non-profit organization - Tax ID #:  11-3730103, CFC Code:  34043


Quý vị ân nhân Sứ Giả Tình Yêu quý mến,

Mùa xuân đã trở lại cho nhiều mảnh đời bất hạnh của Việt Nam trong những năm qua.  Vào mùa lễ Giáng Sinh và Tết ta năm vừa qua, hơn 3300 trẻ em cô nhi sống thiếu thốn tại 19 cô nhi viện từ Nam ra Bắc, các em dân tộc thượng sống trong vùng núi lạnh, các em nghèo miền Trung bị bão lụt, hơn 1000 người nghèo khổ miệt biên giới, vùng mưa lũ, và 300 bệnh nhân phong cùi, tàn tật, các cụ già neo đơn, chịu bữa đói bữa no trong nhiều tháng qua, đã nhận được quà Noel và quà Xuân của quý vị ân nhân.  Messengers of Love (MoL) nhân dịp này xin báo tin vui cho quý vị là năm nay có 3 học sinh ra trường Đại Học, 1 em sẽ vào chủng viện để đi tu làm linh mục, 2 em kia đã kiếm được việc làm.  Đó là những thành quả tốt đẹp của những đầu tư của quý vị ân nhân.  Cũng xin được thông báo là MoL đã được nhận vào chương trình Combined Federal Campaign (CFC) của chính phủ Hoa Kỳ.  Từ đây các nhân viên làm việc cho chính phủ có thể donate trực tiếp cho MoL qua direct payroll deduction, rất tiện lợi.

Vào dịp lễ Giáng Sinh và Tết nguyên đán, MoL có chương trình sinh họat ăn mừng và phát quà cho các em cô nhi và các gia đình phong cùi, các nạn nhân bão lụt.  Các soeurs, linh mục, thiện nguyện viên Messengers of Love đã mặc y phục ông già Noel đến viếng thăm và trao những món quà gói ghém đầy yêu thương đến tận tay những mảnh đời bất hạnh.  Các em cô nhi rất vui vì được ông già Noel trao quà tận tay. Mỗi gói quà cho các em gồm có một bộ quần áo, sữa tươi (các em bé sơ sinh thì có sữa bột), đôi giầy hoặc dép, khăn mặt, khăn tắm, bàn chải và thuốc đánh răng, xà bông tắm và dầu gội đầu. Đặc biệt, các em được thêm kẹo bánh, đồ chơi, thức ăn mùa lễ, và một bữa ăn Noel ngon có thịt và những món bổ dưỡng mà các em không được ăn thường xuyên – cho các em cơ hội ăn mừng lễ và có được niềm vui tuổi thơ.   Vào dịp Tết đến, ngoài trừ được thêm bộ quần áo, giầy dép mới và những nhu yếu phẩm cần thiết, các em còn có tiền lì xì và một bữa ăn tân niên ngon miệng, bổ dưỡng để các em được đón Xuân mừng Tết như bao người.  Quà Tết của các em còn có cả sách vở.  Một số cô nhi viện có các em lớn được tặng xe đạp để các em đạp đi học.  Ngoài trừ quà, các cô nhi viện còn được tiếp tế thêm gạo, sữa, dầu ăn để nuôi các em cho những tháng sắp tới.  Quà tặng các gia đình phong cùi, các đồng bào tàn tật và các gia đình vùng bão lụt thì có gạo, dầu ăn, đường, áo âm, chăn mền, và bữa ăn ngon.  Họ đã rưng rưng nước mắt, vui mừng vì họ có bữa ăn ngon, có gạo ăn, chăn đắp, đời sống của họ trong những ngày sắp đến sẽ bớt phần khổ cực.

Ngoài chương trình thăm viếng, tặng quà hằng năm, MoL còn có những chương trình nâng cao đời sống như xây nhà cho các gia đình phong cùi hay nghèo khổ miền Trung, sửa chữa viện mồ côi và trường học ở làng quê hẻo lánh, bảo trợ trẻ em nghèo có hòan cảnh đặc biệt khó khăn đi học, bảo trợ cô nhi hằng tháng có sữa uống gạo ăn, và chương trình y tế, bảo trợ các em bị bệnh nặng sang Hoa Kỳ chữa bệnh.  Trong 2 năm vừa qua, với sự đóng góp của quý vị, Hội đã xây thêm 10 căn nhà cho 10 gia đình phong cùi và nghèo khó vùng bão lụt miền Trung mang tổng số nhà xây là 25 căn, đào 2 giếng nước cùng mua máy bơm và xây bể chứa cho 2 làng nghèo vùng Thượng Du, mỗi làng gồm 200 gia đình người dân tộc Thượng, hầu cung cấp nước sạch để họ uống, nấu ăn và tắm rửa.  Hội cũng đã mua 10 bàn ăn và 100 ghế ngồi bằng kim loại onix cho nhà ăn của 1 cô nhi viện đang được thiết kế.  Hội hiện đang bảo trợ nuôi dài hạn, gửi tiền hàng tháng giúp nuôi các em cho 77 em tại 3 cô nhi viện và tài trợ bữa ăn trưa ở trường cho 75 học sinh mẫu giáo nghèo miền Trung, tặng đồng phục cho 150 em đi học hằng năm suốt 7 năm vừa qua. Hội tặng học bổng và tài trợ tiền ăn học cho 185 em nghèo có hòan cảnh khó khăn, có nguy cơ phải bỏ học, với dự đinh là sẽ nuôi các em học cho đến khi các em tốt nghiệp đại học.  Hiện nay, có thêm 86 em học sinh nghèo có hòan cảnh khó khăn đang nộp đơn xin Hội giúp đỡ nhưng Hội chưa có khả năng nên các em đã được vào waiting list.   Hội cũng đã bảo trợ một em bé bị phỏng nặng cùng mẹ của em qua Hoa Kỳ để giải phẫu vào tháng 5 năm 2010 ở Shriner Hospital Galveston.  Cuộc giải phẫu đã thành công mỹ mãn.

Kính thưa quý vị, bảo trợ cho một học sinh nghèo đi học, một cô nhi có thêm thức ăn dinh dưỡng, thêm sữa uống, đủ gạo ăn, được học hành đàng hoàng chỉ tốn $10 US một tháng.  Một số tiền quá ít ỏi nhưng có thể thay đổi một đời người.  Xây 1 căn nhà 2 phòng và đào 1 cái giếng cho một gia đình phong cùi chỉ tốn $1200 US, mang tới nỗi mừng vui bao la  đến với gia đình nhận được ngôi nhà mới.  Sửa chữa một lớp học đổ nát cho 40 em ở vùng quê để các em có nơi an toàn học hành, có sân chơi, có nhà ăn chỉ tốn $2000 US.  Tất cả các chương trình này đều cần sự bảo trợ dài hạn, hằng tháng của quý vị ân nhân quý mến.
Như quý vị đã biết, những trẻ em bị hất hủi bỏ rơi, không cảm nghiệm được tình thương thường hay mang mặc cảm tự ti, có thể trở nên tuyệt vọng và rơi vào con đường sai lạc khi trưởng thành.  Messengers of Love hy vọng rằng khi biết được rằng có những tấm lòng yêu thương hướng về các em và khi các em cảm nghiệm được tình yêu này, các em sẽ trở nên người công dân tốt cho xã hội, trao tặng lại người khác những gì các em đã được quý vị trao tặng.  Những món quà của quý vị sẽ thay đổi cuộc đời của các em - từ vật chất đến tinh thần, ban tặng các em một tương lai tươi sáng hơn.  Các em sẽ không rơi vào những con đường sai lầm vì tuyệt vọng và mất niềm tin.  Kính xin quý vị vì lòng thương xót mà chia sẻ, ủng hộ, tiếp tay giúp Hội thực hành tốt đẹp sứ mệnh cứu vớt, mang tình yêu thương, xoa dịu phần nào những mảnh đời quá khốn khổ này và mang đến cho các em những kỷ niệm đẹp và những tiếng cười trong năm mới.

Thay mặt những mảnh đời bất hạnh, các gia đình nghèo khổ, các em mồ côi của đất nước Việt Nam, Messengers of Love xin chân thành cảm ơn lòng bác ái và tình yêu thương của quý vị.  Nguyện xin Ơn Trên ban cho quý vị và gia đình muôn phước lành, an bình, hạnh phúc trong mùa Giáng Sinh và một năm mới an khang thịnh vượng.

Thay mặt Hội Sứ Giả Tình Yêu,

Ms. Theresa Trần T Ly Băng
Messengers of Love President
832-647-7233

Để biết thêm chi tiết về tiến trình hoạt động của MoL hoặc donate on line, xin vào website:


image

Xem hình ảnh thăm viếng, tặng quà, xin vào trang:

image


image

Có một phút nào đó trong cuộc sống bận rộn hằng ngày, chúng ta dừng lại và suy ngẫm về những đứa trẻ mồ côi, nghèo khó, không có dịp được cắp sách đến trường, đang sống lầm than đói khát trên vỉa hè của quê hương Việt Nam?  Và có khi nào chúng ta tự hỏi chính mình:  tại sao tôi lại phải chia xớt một tấm lòng của mình với những người mà tôi chưa từng quen biết ?  Điều này đã làm cho tôi nghĩ ngay đến đứa bé mồ côi khiếm thị mà cô Ly Băng Trần đã mang về từ VN để chữa mắt và nuôi nấng tại thành phố Houston, Texas.

Chính vì không quen biết với một thân nhân nào hết, nên những trẻ em này phải rất cần đến sự giúp đỡ và chia xớt tình thương của chúng ta.  Các bạn chỉ cần nhịn lại $10 USD trong 2 tuần ($260 USD trong một năm) thì các bạn sẽ cứu thóat được 2 đứa trẻ kém may mắn qua cơn hiểm nghèo của bệnh tật và đói khát.  Hay có thể nghĩ rằng chúng ta đang đầu tư vào một thế hệ mới không còn lam lũ, vất vả nữa trên quê hương mình.

Với tình thương yêu bao la của Thượng Đế, tôi luôn cầu mong sao cho chúng ta sẽ không bao giờ quên đi những đứa trẻ còn lại bên quê nhà; và sẽ mãi mãi cùng nhau góp một bàn tay và một tấm lòng chung sức để xây dựng một cuộc sống của trẻ thơ được tươi đẹp, ấm no hơn trên quê hương Việt Nam nghìn đời yêu dấu.


image
“To bring up a good child is to bring up a happy child” – author unknown


Linh Ngo


TO DONATE

*  On line donation:  www.messengersoflove.com/donation
*  CFC pledge for government employees, Messengers of Love CFC CODE: 34043
*  To send check, make payable to Messengers of Love, send to:

Messengers of Love,
P.O Box 590936
Houston, TX 77259

*  For inquiry, contact:
Phone: 832-647-7233

*  For monthly donation via Credit card, please fill out, cut and send the below form to Messengers of Love.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yes, I want to make a difference in the Vietnamese children’s lives with the following contribution:
( ) $10 ( ) $50 ( ) $100 ( ) $250 ( ) $500 ( ) $1,000 ( ) Other $___________________
( ) My check made payable to Messengers of Love is enclosed.
( ) Credit Card: ( ) MasterCard ( ) Visa
( ) My friend or company will match my gift. Instructions are included
( ) Allow to deduct monthly from my account. Instructions are included
Acct.#: _____________________________________________Exp. Date:___________ 
CID# ______________ 
Signature:_______________________________________________________________
Name:__________________________________________________________________
Email: _______________________________________Phone:_____________________
( ) Yes, I want to be on your list for yearly donation.
Address:________________________________________________________________
City: ____________________________ State: ____________________ Zip:  ________

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.