Sunday, February 10, 2013

Lễ hội Kumbh Mela

image

image
Khi mặt trời vừa ló hôm Chủ Nhật, hàng trăm ngàn người hành hương đi tới mép nước tại điểm sông Hằng giao sông Yamuna ở Allahabad thuộc miền bắc Ấn Độ.

image
Những người tới sớm là các đạo sĩ, nhiều người không mảnh vải che thân, một số người bện tóc hoặc bôi tro lên người.

image
Người Hindu tin rằng tắm sông ở đây sẽ giúp họ gột rửa mọi tội lỗi và mang lại sự cứu rỗi.

Chủ Nhật là ngày thiêng liêng nhất trong lễ hội Kumbh Mela kéo dài 55 ngày, vốn được tổ chức 12 năm một lần và được cho là cuộc tụ họp lớn nhất của loài người trên trái đất.

image
Có tới 100 triệu người được cho là sẽ tới tắm ở khúc sông giao nhau trong 55 ngày và chỉ riêng Chủ Nhật đã có khoảng 30 triệu người tới.

image
Lễ hội trong năm 2013 được gọi là Maha Kumbh Mela và chỉ diễn ra 144 năm một lần.

image
Lễ hội Kumbh Mela có nguồn gốc trong truyền thuyết của Ấn giáo. Nhiều người tin rằng khi các vị thần linh và ác quỷ giao tranh để đoạt lấy lọ mật sống vĩnh cửu. Một vài giọt mật đã rơi xuống bốn nơi tại Ấn Độ, nơi các lễ hội được tổ chức.

image
Ngày tắm thiêng diễn ra dựa theo vị trí của các vì sao.

image
Hàng ngàn người cắm trại tại khu vực xung quanh nơi tắm thiêng.

image
Các giáo sĩ thuộc các hàng giáo phẩm khác nhau trong Ấn Giáo.

image
Cảnh sát nhiều khi chật vật trong kiểm soát trật tự vì số người quá đông.

image
Đa số mọi người trầm mình trong nước nhưng cũng có những người uống nước hay đóng bình mang về.

image
image


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.