Wednesday, September 11, 2013

Những trào lưu của gái Nhật

image
Khá nhiều phụ nữ Nhật đã mặc tã lót để khỏi phải đi tiểu, cạo trọc đầu quay clip, thuê trai đẹp ngủ cùng nhưng không sex.

1. Mặc tã lót để không phải đi tiểu

image
Ngày càng có nhiều phụ nữ Nhật mặc tã lót
Theo tạp chí SPA của Nhật, xu hướng phụ nữ mặc tã lót ngày càng phổ biến tại đất nước mặt trời mọc. Tạp chí này cho biết khá nhiều phụ nữ Nhật mặc tã lót để không phải đi vệ sinh. Cô Kaori Adachi (25 tuổi) làm việc tại một văn phòng bất động sản ở Tokyo là một ví dụ điển hình. Adachi cho biết cô đã sử dụng tã lót trong suốt 6 tháng.

image
Nhiều cửa hàng tại Nhật có bán tã lót dành riêng cho phụ nữ
Khi đang bận làm việc, Adachi có thể đi tiểu bình thường mà không phải dừng lại để vào nhà vệ sinh. Việc này giúp cô tiết kiệm thời gian tối đa. Tuy nhiên, cô chỉ dùng tã lót khi mặc váy vì khi mặc quần thì tã sẽ lộ rất rõ. Xu hướng này phổ biến đến mức hiện nay nhiều cửa hàng ở Nhật có bán loại tã dành riêng cho phụ nữ.

2. Phụ nữ Nhật đua nhau cạo trọc đầu, quay clip

image
Cuối năm 2012, phụ nữ Nhật Bản lại rộ lên trào lưu cạo trọc đầu quay clip ghi thành đĩa DVD để bán trên mạng xã hội. Với tên gọi chung là Tonsure Market (Chợ trọc đầu), những đĩa DVD gồm hơn 50 video ghi lại cảnh trước và sau khi các cô gái Nhật cạo trọc đầu. Khi cạo đầu, những cô gái này mặc trang phục khác nhau: quần áo hầu gái, đồng phục cảnh sát...

image
Tất cả video được bán trực tuyến tại trang web teihatsu.com, với mức giá thấp nhất là 72 đô la (khoảng 1,5 triệu đồng) cho đến 242 đô la (gần 5,1 triệu đồng), video đắt nhất có tựa đề “Tonsure Festival” (Lễ hội cạo đầu) có giá 400 đô la (khoảng 8,4 triệu đồng). Nhiều người cho rằng việc này là quái dị, kỳ cục. Mặc dù vậy, một số cô gái lại nói chuyện cạo trọc đầu là hoàn toàn nghiêm túc.

image

3. Thuê trai đẹp ngủ cùng nhưng không sex

image
Lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình "Shimshima", kể về một người phụ nữ mắc phải chứng khó ngủ sau khi ly dị chồng, nhận thấy việc nằm cạnh một người đàn ông có thể giúp cô có giấc ngủ ngon hơn. Dịch vụ Soine-ya Prime đã ra đời nhằm giúp những phụ nữ cô đơn ở Nhật. Những phụ nữ cô đơn lắm tiền này có thể thuê một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai để cùng nằm ngủ nhưng không có chuyện sex.

image
Các cô gái có thể lựa chọn bất kỳ chàng trai nào để cùng ngủ với mình
Để được hưởng dịch vụ này, khách hàng sẽ phải trả 364 đô la (khoảng 7,5 triệu đồng) trong 7 giờ đồng hồ, 400 đô la (8,3 triệu đồng) trong 8 giờ và 580 đô la (12 triệu đồng) cho nửa ngày. Soine-ya Prime quy định khách hàng có thể ngủ trong vòng tay chàng trai, cùng đi ra ngoài trong vòng một ngày, cùng dọn dẹp nhà cửa hoặc chuẩn bị một bữa ăn. Việc ngủ đêm được thực hiện tại nhà của khách hàng hoặc tại một khách sạn nhưng nhất thiết không được phép để xảy ra chuyện quan hệ tình dục.

image

Hoàng gia Nhật dạy con như thế nào?
Văn hoá 'cởi giày'
Phật giáo Việt Nam và hai giáo hội
Vũ khí hóa học giết người hàng loạt
Giọt nước mắt... vì niềm kiêu hãnh
Đạo trong võ học
Sợ Vợ
Liệu sẽ có 'cách mạng cơm-bún' ở VN?
Việt kiều về thăm quê
Khuôn mặt lấp ló giữa đống lửa đang cháy
So sánh GDP đầu người của Việt Nam với vài nước Á ...
Dalai Lama: Học làm người
Cộng Cà Phê và Quán thịt chó "Đảng Chồn Lùi"
Hủ tiếu
Rainbow Mountains In China
Một góc nhìn về cơm 2000 đồng
Tại sao thuyền nhân liều mạng tới Úc?
Công an 'xô xát' với giáo dân ở Nghệ An
Số người tị nạn Syria vượt mức 2 triệu
Những thứ cần phải quên
Nghi Phạm khủng bố Al-Qaeda gốc Việt là ai?
Tin "Vịt"
Thế giới kỳ lạ bên trong cơ thể con người
Quốc khánh
Nữ nghệ sĩ Việt với cuộc hành trình đưa nhạc dân t...
Facebook ở VN: Đồng sàng dị 'mạng'
Hoa Kỳ có lịch sử lâu đời về hoạt động quân sự ở n...
Hũ hài cốt là con tin trong chùa
Chuyện cờ bịch ngày xưa ở VN
Cho phép thì lo, không cho thì lạc hậu
Điệp viên cs Phạm Xuân Ẩn: Xin đừng chôn tôi gần c...
Thế giới ăn gì vào bữa sáng?
Hòa thượng Thích Quảng Độ từ nhiệm
Chị “Sui” hấp dẫn!!
Chủ nợ Việt dùng cảnh sát Việt hăm dọa con nợ
Những chuyện về ăn uống
Nhân Quyền, Dân Chủ VN: Tình Hình Tháng 8 Năm 2013...
Hai cậu bé: bán thuốc lá dạo và đạp xích lô ở VN
Bán tất cả, trừ huyền thoại
25 món bún
Madison, Wisconsin: 30-8 Ngày John 'Vietnam' Nguye...
Những bí ẩn bên trong xác ướp HCM?
Bà Clinton 'nhiều quà' hơn cả ông Obama
Thế giới tập trung vào Syria
Cơn "mưa tiền" trút xuống cảng du lịch ở Mỹ
Chuyện Lừa
Anh xử nghi phạm al-Qaeda gốc Việt
Hậu trường ngoại giao Mỹ - Việt
Bao nhiêu người sẽ không được cấp bằng lái xe?
Điều bạn có thể chưa biết về Việt Nam
Vũ khí khủng bố mới khiến cả thế giới lo sợ
Hồ Chí Minh đứng hạng 3 sau Pol Pot
Bệnh vô cảm và bệnh sợ hãi
Tâm tư Bác-Sĩ Xã Hội Chủ Nghĩa VN
Hai câu chuyện này có liên hệ gì với nhau?
Vỡ nợ vì vào nhà thương?
Nails Việt toàn nước Anh đang lo lắng
Lần đầu tiên có bằng cử nhân Việt Ngữ tại Hoa Kỳ
Nguyễn Tất Nhiên: Gã cuồng yểu mệnh
Marissa Mayer: Nữ CEO xinh đẹp của Yahoo
Phim 'Vành đai Thái Bình Dương'
Art: Những khu rừng nước Anh
Diệu Hương: Tiếng hát của hoa Lan
Nhan sắc của một cô gái Việt
Người giữ hồn cho nhạc dân tộc
Nhạc sĩ Vân Ánh đem tiếng đàn tranh đến đất Mỹ
Tại sao Ai Cập quan trọng & Vũ khí hóa học tại Syr...
Đồ lót giúp “quan hệ từ xa”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.