Tuesday, August 26, 2014

Người TC thích nhà cao cấp ở New York

image
Khách hàng Trung Cộng rất thích các căn hộ có thể nhìn ra quang cảnh New York. Sở hữu một ngôi nhà trên đất Mỹ không còn chỉ là giấc mơ Mỹ nữa.
Ngày càng có nhiều người Trung Cộng giành mua những bất động sản sang trọng tại Hoa Kỳ, nhất là ở các thị trường đắt đỏ như New York.
Cynthia Liu, 26 tuổi, là một trong những khách Trung Cộng quyết định đầu tư vào thị trường nhà ở cao cấp tại đây.
Cô Liu sinh trưởng tại Bắc Kinh nhưng nay làm việc tại Manhattan, nơi gần đây cô đã mua một căn hộ một phòng ngủ rộng rãi ở tòa nhà cao tầng, nhìn ra quang cảnh nhà chọc trời nổi tiếng của thành phố.
Cô vẫn chưa dỡ các thùng đồ, nhưng nói rất hài lòng về căn nhà mới.
"Các tiện ích đi kèm thật là tuyệt," cô nói. Tòa nhà hiện đại này có một sân tennis và bể bơi, cùng nhiều thứ khác nữa.

image
Gia đình cô Liu bán bất động sản tại Trung Cộng để trang trải cho căn hộ mới của cô với niềm tin rằng thị trường bất động sản Trung Cộng đang lắng xuống và nhà ở Mỹ có giá trị tốt hơn.
"Tôi cảm giác an toàn hơn nếu chuyển tiền từ Trung Cộng sang New York và đầu tư vào các bất động sản có giá trị ổn định hơn," cô Liu nói.
Cô thừa nhận mình nằm trong khuynh hướng hiện nay.
"Ngày càng nhiều bạn bè tôi tìm cách mua các căn hộ," cô nói và tính sơ sơ đã được vài người bạn mới mua căn hộ ở Manhattan.
Các nhà môi giới bất động sản tại New York rất thích khách hàng như cô Liu và bạn bè cô.

"Chúng tôi rất tập trung chú ý phục vụ những khách hàng Á châu," Nikki Field, một nhà môi giới cao cấp tại Sotheby's Internal Realty nói.

image
Bà Nikki Field đã đi học tiếng Trung để phục vụ khách hàng TC
Bà Field chuyên bán các căn hộ hạng sang cho người Trung Cộng.
Từ 2008 tới nay, bà thường có các chuyến đi tới Trung Hoa lục địa để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và cũng đăng ký học tiếng Bắc Kinh và các khóa học về kinh doanh và văn hóa Trung Cộng ở trường đại học.
Số khách hàng người Trung Cộng tăng lên đều đặn, bà Field nói, và đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ giảm bớt trong năm nay.
Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia nói rằng người Trung Cộng đã đầu tư 22 tỷ đôla vào nhà ở tại Mỹ trong thời gian 12 tháng, tính đến tháng Ba vừa rồi, tức là tăng 72% so với một năm trước đó.
Theo bà Field, một phần tư khách mua nhà ở Manhattan đến từ Á châu trong nửa đầu năm nay.

image
Các khách hàng của bà Field thường mua bất động sản trị giá từ 30 triệu đến 50 triệu đôla.
Carlton House là tòa cao tầng các căn hộ hạng sang sắp hoàn tất, chỉ cách Central Park của New York vài phút đi bộ.
Khách hàng tiềm năng có thể tòa nhà hoàn tất trông ra sao bằng việc đi xem khu trưng bày, gồm một loạt các căn hộ giả, trông giống như những căn hộ được rao bán trong tòa nhà.
Jane Klaris, một chuyên gia bán hàng cao cấp tại đây, chỉ ra rằng một số thứ trong tòa nhà được thiết kế để hấp dẫn sự quan tâm của những người mua giàu có: sàn lát cẩm thạch, lắp đặt trang thiết bị cao cấp và có người phục vụ bê hành lý, mở cửa suốt 24/24.

image
Các nghệ sĩ đưa ra mô hình căn hộ cao cấp ở Carlton House, là tòa nhà sắp xây xong
Các bất động sản như vậy có giá rao bán cao: một căn hộ cao cấp hai tầng, diện tích khoảng 840 mét vuông gần đây được bán với giá 65 triệu đôla.
Đó chỉ là một dạng bất động sản được khách hàng giàu có từ Á châu ưa chuộng.
Nhưng việc mua nhà không chỉ để có một nơi ở tốt.
Khách hàng Trung Cộng coi bất động sản ở Mỹ là một hình thức tốt để đa dạng hóa và bảo tồn tài sản vào thời điểm nhiều người đang rời khỏi đất nước.

image
Theo hãng nghiên cứu ở Thượng Hải, Hurun Report, thì 64% các cá nhân Trung Cộng có tài sản trị giá hơn 1 triệu bảng Anh thì đang di cư hoặc dự định di cư sang nước khác.
"Tôi muốn mô tả về hiện tượng này là: Chúng tôi đang xây dựng những hộp giữ tiền đắt đỏ nhất thế giới," Jonathan Miller, giám đốc điều hành Miller Samuel Inc, hãng chuyên định giá bất động sản tại New York City.
Với ít nhất khoảng 10 tòa nhà ở cao chọc trời đang được lên kế hoạch hoặc đang được xây quanh khu vực New York City, vào lúc này vẫn đang còn nhiều hộp giữ tiền cho các khách hàng đầu tư vào.



Gianna Palmer


image

Giỡn mặt với Obama, TC sẽ mất CSVN và Phi Châu.
Vụ thảm sát: Thế Giới chưa từng biết đến
Tình dục ở người tuổi cao
Những bức tranh xã hội trong ca khúc của Phạm Duy
Thông điệp McCain: 5-3-1
Tau chưởi
Đại tướng Mỹ Martin Dempsey thăm VN
Thái Bá Tân và những vần thơ năm chữ
Trăm năm trồng người...
Thiên Tài: Jennifer Lynh
Vĩnh biệt “Good Morning ….Vietnam”
Mạng xã hội toàn cầu và sức mạnh liên kết to lớn
Mỹ sẽ giám sát 'các đảo đá, đảo san hô, và bãi cạn...
Con tắc kè CSVN sẽ đổi màu ?
Thỏa thuận Thành Đô: bước lùi lịch sử thảm họa ch...
Hải quân Nhật với "song sát" đổ bộ Wasp và 22DDH t...
Thành phố của hươu tại Nhật Bản
Tàu chiến của Trung Cộng bắn tên lửa trong một cuộ...
Duyên - Nghiệp...
Đồng minh với Mỹ
Nhìn về phong trào 'thoát Trung'
Vĩnh biệt Robin Williams
Thằng ăn hại
Mỹ: Tách xa TC, lại gần VN
Cô gái bán báo xinh đẹp ở Sài Gòn
Thiết bị chống trộm của cảnh sát Anh
Bộ máy thuần hóa của CSVN
Tại sao người ta tàn nhẫn đến vậy?
Sự khác nhau trong văn hóa ứng xử giữa Sài Gòn và ...
Lớp học ngoại ngữ miễn phí của chàng trai bán bóng...
Tòa Án Úc: Tố cáo tham nhũng tiền polymer Việt Nam...
Không biết CSVN chơi trò bần tiện gì với Điếu Cầy ...
Hội nghị Thành Đô của đảng CSVN với CSTQ năm 1990
Việt-Mỹ: Vũ khí đổi lại cải cách?
Tại sao chúng ta cần nhà văn?
Tháng bảy ngát mùa hoa yêu thương
Sự thật về Thanh Hải Vô Thượng sư
Về việc biến chùa chiền thành các “siêu thị Phật”
Hai thủ lãnh Khmer Ðỏ lãnh án tù chung thân vì tội...
Vì sao phải thoát Trung?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.