Thursday, June 9, 2016

Johannes Stoetters: tác phẩm nghệ thuật từ ba cô gái khỏa thân

image
Một họa sĩ người Ý tên là Johannes Stoetters đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật từ ba cô gái khỏa thân.

image
Thoạt nhìn, bức ảnh có vẻ giống như một bức tranh của một con sói nhìn lên mặt trăng, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, người xem có thể thấy 3 cô gái khỏa thân đang tạo hình.

Nghệ sĩ người Ý 38 tuổi đã mất nhiều ngày phác thảo và thử nghiệm các tư thế chụp hình của người mẫu để tạo nên một hình dạng con sói thật.

image

Tác phẩm là một trong những bức hình khó nhất và mất nhiều thời gian nhất mà anh đã từng làm, với tổng cộng 8 tiếng thực hiện.

image
Johannes đã mất 8 tiếng để vẽ và chụp bức ảnh này, với nhiều ngày chuẩn bị trước đó.

Trong bức ảnh, một cô gái đang tạo hình để “đóng vai” cổ và đầu của con sói. Cô phải dùng khuỷu tay làm mõm và bàn tay làm hàm dưới của con sói.

Cô gái thứ hai làm đuôi và lưng của con sói. Cô gái thứ 3 “đóng giả” bụng và chân sau của con sói. Cả 3 người mẫu đều được tô vẽ chuyên nghiệp bằng hình thức Body Painting, một hình thức nghệ thuật vẽ lên cơ thể của người mẫu.

image
3 cô gái khỏa thân tạo hình từng bộ phận của con sói
Họa sĩ Johannes, ở South Tyrol, Ý, nhà vô địch Giải Body Painting thế giới năm 2012, cho biết: “Chúng tôi đã dành 8 tiếng để hoàn thành tác phẩm, trong đó 6 tiếng vẽ trên người mẫu và 2 tiếng chụp hình”.

"Đây là tác phẩm khó nhất mà tôi từng làm. Việc sắp xếp vị trí của các người mẫu là rất khó. Ngoài ra, việc vẽ lông của sói trên da của người mẫu lại là một thử thách khác”.

image
Đây là một trong những bức hình khó nhất và mất nhiều thời gian nhất của Johannes

Johannes trước đây đã tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp của một con ếch, một chú tắc kè hoa và con vẹt, những bức ảnh đánh lừa thị giác của người xem. Họ đều tưởng đó là bức ảnh chụp những loài động vật đó thực sự chứ không phải nghệ thuật Body Painting.

image
image
image
image
image
image
image
image


Đại sứ Hoa Kỳ nói về vụ cá chết
Cô giáo kiện hiệu trưởng vì bị trù dập
Bạn hối tiếc điều gì nhất khi nhìn lại cuộc đời mì...
Gởi con yêu dấu
Ngành du lịch Việt Nam đi về đâu?
Lấy luật gì mà xử nó?
Khỉ đột có nguy hiểm cho người không?
Rút bài ‘thủ phạm’ khiến cá chết hàng loạt
Phụ nữ 'lo âu gần gấp đôi' nam giới
Thêm một Chuẩn Tướng gốc Việt trong quân đội Hoa K...
R.I.P: Muhammad Ali qua đời
MC Phan Anh: Đừng im lặng
Tuần hành vì cá chết 'bị chặn' ở Hà Nội
Sóng Về Đâu: ký sự biển chết miền Trung
Tập Cận Bình, Obama: Ai thù, ai bạn?
Chân dung Obama qua tay họa sĩ Việt Nam
Nancy Nguyễn kể về ‘trải nghiệm tại B34’
Con người sợ nhất điều gì ?
Obama: Cảm ơn các bạn Việt Nam
Vì sao tôi làm phóng sự ở Formosa?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.